Lời Chúa thứ hai tuần V thường niên năm chẵn.
Lời Chúa thứ hai tuần V thường niên năm chẵn (10/02/2014)
(Mc:6,53-56)
Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét à lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Suy Niệm
(trích trong sách gia đình sống Lời Chúa hằng ngày trang 162)
Các tông đồ vất vả chèo chống trong tăm tối và sóng gió. Lại như có bóng ma rùng rợn hiện lên nữa! Thật là kinh hoàng! Cuộc đời lắm lúc cũng kinh hoàng như thế: thiếu thốn, đói khát, cô đơn. Những nỗi kinh hoàng rất dễ dẫn con người đến tuyệt vọng. Chúa đã thấy nỗi kinh hoàng của các tông đồ và sự hiện diện của Người đã đem lại bình an.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho gia đình con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, đặc biệt khi chúng con phải đối diện với những tăm tối kinh hoàng của cuộc đời.
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com