Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh 2015 (Dành Cho Người Lớn)

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh 2015 (Dành Cho Người Lớn)

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh 2015 (Dành Cho Người Lớn)

 

1.- Kiệu rước Con Chiên – 12 Tông Đồ Quý Cha Đồng Tế.

 

Trong khung cảnh trang nghiêm trầm lắng, cùng với lời mời gọi Cộng Đoàn hướng về thời điểm xa xưa khi Chúa Giê-su cùng với các môn đệ dùng bữa tiệc ly, đồng thời hướng về những cử chỉ và hành động mà Chúa Giê-su đã truyền dạy trong bữa Tiệc Ly. Cùng với Giáo Hội, tại giáo xứ Tân Thái Sơn đã long trọng khai mạc Tam Nhật Thánh với những nghi thức truyền thống.

 

Đúng 19 giờ 00, đoàn Rước Con Chiên, 12vị đại diện giáo dân làm tông đồ và Quý Cha đồng tế bắt đầu di chuyển từ sân nhà xứ tiến ra Nhà Thờ. Hiện diện trong đoàn rước còn có các Em thiên thần tung hoa, Quý Chức HĐMV Giáo Xứ, các Em trong Ban Lễ Sinh. Trong khi đó, trên nhà thờ, Cộng Đòan tham dự thánh lễ được mời gọi hiệp thông trong bài chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa của Thánh Lễ Tiệc Ly xen lẫn lời ca Nhập Lễ của Ca Đoàn Thánh Gia : “Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Đức Kitô….” Khi đoàn rước di chuyển đến tiền sảnh nhà thờ, toàn thể công đoàn được mời gọi hướng về đoàn rước, trong đó Cha chủ sự - Con Chiên và 12 vị tông đồ được xem là tâm điểm vì trong thánh lễ  sẽ diễn tả lại những việc mà trong bữa Tiệc Ly Chúa Giê-su đã làm.

 

Mời xem clip : https://www.youtube.com/watch?v=OmdxP9nWIJo&feature=youtu.be

 

2.- Bước vào thánh lễ.

 

“Kính thưa Cộng Đoàn, Ba Ngày Tam Nhật Vượt Qua là cao điểm của năm Phụng Vụ, và được khởi đầu bằng Thánh Lễ Tiệc Ly hôm nay. Trong Thánh Lễ này chúng ta kỷ niệm việc Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh Mục. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ là chúng ta hiện tại hóa Hy Lễ Thập Giá của Chúa Ki-tô. Cũng như xưa các Tông Đồ vây quanh Chúa trong bữa Tiệc Ly, chiều hôm nay, chúng ta cũng xum họp nơi thánh đường này để hiệp dâng Thánh Lễ, cùng một tâm tình, cùng một niềm tin và lòng mến như các Tông Đồ xưa.”

 

Đó là lời mở đầu của Cha chính xứ Phê-rô Nguyễn Quốc Túy trong thánh lễ đồng tế trọng thể chiều Thứ Năm Tuần Thánh 2015 diễn ra tại nhà thờ Tân Thái Sơn. Cùng đồng tế với ngài còn có Cha Phê-rô Lê Văn Chính- Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Cha Nhạc Sĩ Rô-cô Nguyễn Kim Duy (TTMV), Thầy phó tế Vinh-sơn Vũ Đức Toàn.

 

Hiện diện tham dự Thánh Lễ gồm quý Thầy, quý Soeur, Quý Chức và khoảng 2500 giáo dân trong giáo xứ.

 

Sau hai bài đọc do ca viên Ca Đoàn Thánh Gia phụ trách, và bài công bố Tin Mừng (Ga 13,1-15) của Thầy Phó tế Vinh Sơn, cha Nhạc sĩ Rô-cô chia sẻ Tin Mừng.  

 

(Mời nghe Bài Chia sẻ theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=YNE2mbk9WIc&feature=youtu.be

 

Sau bài chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế Phê-rô tiến hành nghi thức đốt con chiên và rửa chân cho các tông đồ, đây là nghi thức lập lại những gì mà chính Chúa Giê-su đã làm và  truyền dạy trong bữa tiệc ly năm xưa: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”

 

(Mời theo dõi nghi thức đọc đoạn đốt chiên và rửa chân theo đường link:https://www.youtube.com/watch?v=WbQ91Iaplt8&feature=youtu.be

 

Sau nghi thức rủa chân, thánh lễ tiếp diễn với phần lời nguyện tín hữu, mọi người cùng tham dự thánh lễ với tâm tình cảm mến và tri ân tình yêu Thiên Chúa.

 

3.- Kiệu Thánh Thể Qua Bàn Thờ phụ và Chầu Thánh Thể.

 

Ngay sau lời nguyện cuối lễ của cha chủ tế, toàn thể công đoàn được mời gọi cùng với Quý Cha đồng tế cùng quỳ gối thờ kính Thánh Thể Chúa trước khi chuyển qua Nhà Chầu Tạm. Sau nghi thức xông hương, cha chánh xứ Phêrô đã chủ sự cuộc rước Mình Thánh Chúa với đoàn rước gồm các thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, Các Em trong ban Lễ Sinh, Các Em tung hoa, Các Vị Tông Đồ và Quý Cha đồng tế. Đoàn rước dần dần di chuyển qua Nhà Chầu Tạm được trang trí tại tầng Hoa viên của Giáo xứ trong lời ca vãn ‘Lưỡi tôi’: “ Vậy chúng ta hãy sấp mình thờ lạy Bí Tích cao cả nhiệm màu, mà nghi lễ của ngày xưa, phải nhường chỗ cho nghi lễ mới…..”. Tại đây, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ tiếp tục canh thức cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa với 5 phiên liên tiếp và kết thúc trước 0 giờ.

 

(Mời xem clip Kiệu Thánh Thể theo đường link : https://www.youtube.com/watch?v=_4Rjiunh-Q4&feature=youtu.be

 

Lạy Chúa, đứng trước tình yêu hiến mình, tình yêu trao ban và tình yêu phục vụ, chúng con được mời gọi đáp trả lại tình yêu của Chúa để trở nên giống Chúa trong việc hy sinh phục vụ tha nhân. phục vụ hết thảy mọi người trong môi trường chúng con đang sống. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp đền tình yêu, biết lấy tình yêu xóa bỏ hận thù và khơi thông tình thương mến .

 

Tin bài: Giuse Trần Đình Cánh

hình ảnh: Phan Đức Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4772
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  374
 Hôm qua:  2507
 Tuần trước:  20555
 Tháng trước:  108657
 Tất cả:  12324681

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn