Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Cộng Đoàn Gx Tân Thái Sơn Vĩnh Biệt Cha Cố Giuse Maria

Cộng Đoàn Gx Tân Thái Sơn Vĩnh Biệt Cha Cố Giuse Maria 

Cộng Đoàn Gx Tân Thái Sơn Vĩnh Biệt Cha Cố Giuse Maria

 

 

Vào lúc 20 giờ 00 tối thứ tư 23/07/2014, Toàn thể Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, Quý Chức Tân Cựu Ban Điều Hành các Giáo Khu, Quý thành viên các gia đình cầu nguyện và Giáo dân Giáo xứ Tân Thái Sơn đã tề tựu chung quanh Thi Hài Cha Cố Giuse Maria để Kính Viếng, và cử hành nghi thức từ biệt Cha Cố Giuse Maria. Sau nghi thức khai mạc, ông Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Lê, Phó chủ tịch ngoại vụ HĐMV đã thay mặt toàn thể Quý Chức và Cộng Đoàn đọc Điếu Văn Từ Biệt Cha Cố Giuse Maria. sau đó, đại diện công đoàn đã niệm hương trước Thi Hài Cha Cố và cử hành giờ kinh nguyện cầu cho Cha Cố Giuse Maria. 

 

"Điếu Văn Vĩnh Biệt Cha Cố Giuse Maria"

 

Thưa Cha Cố Khả Kính

 

Giờ Vĩnh Biệt Cha Cố đã gần kề, chúng con quây quần bên Cha Cố, để được nhìn Cha Cố lần cuối, lần cuối cùng này nữa thôi, Cha Cố ơi. Thương nhớ Cha vô vàn, buồn đau vô hạn Cha Cố ạ !

 

Làm sao chúng con quên được, một người Cha khôn ngoan và đức độ, bình dị và kiên vững, tận tâm mà không mong đáp đền, cùng biết bao hy sinh gian khổ, Cha Cố đã âm thầm gánh chịu, để Giáo xứ chúng con không ngừng phát triển về mọi mặt.

 

15 năm chánh xứ, 15 năm phục vụ hết mình. 05 năm nghỉ hưu là 05 năm dài đau bệnh, trong đó có hơn 02 năm nằm liệt trên giường, trong tình trạng hôn mê thoi thóp. Dẫu khổ đau là thế, nhưng Cha Cố đã không một lời than van phiền trách, nụ cười vẫn nở trên môi, Hoa Đời Linh Mục vẫn cứ nở trên ngành cây thập giá đời Cha Cố đến hơi thở cuối cùng.

 

Cuộc đời Cha Cố như ngọn nến luôn cháy sáng, chấp nhận tiêu hao chính mình, để mang lại sức nóng và ánh sáng cho muôn người, cách riêng cho chúng con.

 

Cha Cố Ơi ! đàn chiên Tân Thái Sơn chúng con đây, con cái của Cha Cố đây, xin hãy nhìn chúng con, nhìn chúng con lần cuối đi Cha. Đau buồn lắm ! Tiếc thương lắm Cha Cố ơi ! Nước mắt lưng tròng nhưng lòng vẫn thầm gọi Cha Cố Ơi ! Xin thứ lỗi cho chúng con.

 

Bao nhiêu tâm tư chẳng nói hết bằng lời, giờ đây chúng con xin kính cẩn nghiêng mình trước thi hài Cha Cố. xin phó thác Cha Cố nơi lòng nhân từ của Chúa, xin cho Cha Cố được yên nghỉ muôn đời.

 

Chúng con tiếc thương, vĩnh biệt Cha Cố.

 

Nhớ ngày Cha Cố Về Với Chúa tại Giáo xứ Tân Thái Sơn

21 tháng 07 năm 2014

Gioan Baotixita Vũ Cật

 

(Một số hình ảnh do Photo Hùng cung cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4474
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  25
 Hôm nay:  2075
 Hôm qua:  1941
 Tuần trước:  20555
 Tháng trước:  108657
 Tất cả:  12318073

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn