THƠ: Sống Bên Mẹ Trong Giờ Tĩnh Tâm - NS Trần Trung Ngọc
THƠ: Sống Bên Mẹ Trong Giờ Tĩnh Tâm - NS Trần Trung Ngọc
Viết Kính tặng Cô Mơ và
Hội Lêgio Maria Tân Thái Sơn Việt Nam
Đây giờ Tĩnh tâm hồng ân chan chứa.
Chúa trời Ba Ngôi luôn xót thương nhân lọai.
Cộng đòan Tân Thái Sơn dưới lá cờ Mẹ Maria
Kìa đòan Lê giô Maria vác Thánh Giá trên khắp
đường hoa.
Tông Đồ Giáo dân thực thi bác ái.
Với tràng Mân Côi đã cứu muôn muôn người
Lời Mẹ chúng con đã truyền dậy ở Fatima.
Vì tôi trần gian đã phản bội cùng Đức Chúa Cha.
Chúng con nguyện cầu cùng Chúa chí nhân.
Giúp chúng con xuống ơn bởi Chúa Thánh Thần.
Xin xua tan những lòai qủi ma cám dỗ
Lối Phúc Âm đem linh hồn về nguồn Thánh ân.
Đây giờ Tĩnh tâm mủa chay thống hối.
Chúa Trời Ngôi Hai đã cứu độ nhân lọai
Đẹp lòng Chúa Cha Chúa Thánh Thần ban nước tái sinh.
Tội tình được tha Chúa nhân lành vì thương chúng sinh
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com