THƠ: Mừng Bổn Mạng MVTT Liên hạt CHÍ - THỌ - NHÌ (Hương Quê)
THƠ: Mừng Bổn Mạng MVTT Liên hạt CHÍ - THỌ - NHÌ (Hương Quê)
MỪNG KÍNH LỄ THÁNH LUCA BỔN MẠNG MV-TT- LIÊN HẠT
CHÍ – THỌ - NHÌ
THI CA CÔNG GIÁO
NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN THÔNG
Hiệp thông, Sứ vụ, Tin mừng
Rao truyền Nước Chúa đến từng tha nhân
Thị thành, đồi núi, sơn lâm .
Tin yêu, hiệp nhất, bước chân sẵn sàng,
Thanh liêm, trung thực, vẹn toàn .
Thiện tâm, chuyên biệt, vững vàng tiến xa.
Chân trời bừng sáng bao la !
Loan tin cứu độ muôn nhà, muôn dân .
Gia Đình Mục Vụ Truyền Thông,
Hăng say loan báo Tin mừng Ki-tô.
KẾT BẠN TRUYỀN THÔNG
Thân thương ! Thắm thiết mến chào
Tài danh giáo phận đi vào truyền thông
Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn
Tình yêu Thiên Chúa nối vòng tha nhân
Đam mê định hướng quyết tâm
Ngôi Ba Thiên Chúa thánh ân hộ phù,
Tinh thần phục vụ khiêm nhu
Vượt lên tất cả, cho dù chông gai
Truyền thông cất bước đăng đài
Ngọn cờ truyền giáo chớ phai sắc mầu
Rao truyền Lời Chúa cao sâu
Phúc âm chuyển tải địa đầu, chân mây
Đi đâu !con quyết theo Thầy./.
XUÂN TRUYỀN THÔNG
Muôn hoa đua thắm khoe tươi
Truyền Thông Giáo Phận đất trời đẹp thay
Sắc Xuân giáo xứ bổng bay
Hoa Xuân Tu Hội hằng ngày tươi xinh,
Vườn Xuân Mục Vụ đăng trình
Ý Xuân Học Viện Thánh Linh soi đường
Ba Ngôi Thiên Chúa tình thương
Ban mùa Xuân thắm, kiên cường, vững tin
Dựng xây quan hệ phi thường,
Nối bờ vực thẳm vào đường chân mây,
Trời Xuân tung cánh chim bay,
Líu lo ca hót Xuân đầy yêu thương,
Cuộc đời tươi đẹp, ngát hương !
Nở muôn hoa thắm vấn vương, ngọt ngào
Quan tâm, công chúng nâng cao,
Tình yêu Thiên Chúa đường vào Thánh Ân
Chung lòng kiến tạo Trời Xuân,
Gia Đình Mục Vụ Truyền Thông sẵn sàng
Lên đường miệng hát ca vang :
“Đức tin đã có việc làm chứng minh”.
Tân Xuân liên khúc, đậm tình,
Nâng ly rượu thắm, đón mừng Chúa Xuân./.
TRUYỀN THÔNG TRONG ĐÊM
(Tinh Hoa diễn thơ)
Lời Ngài trong trái tim thơ
Hằng đêm con đọc tôn thờ sướng vui
Màn đêm phủ xuống gọi mời
Trên trang xã hội sáng tươi ghi Lời
Yêu thuong với Chúa khôn ngơi
Anh em thông hiệp gọi mời trên trang
Tim con thu đậm Lời ban
Cho con luôn đuọc ủi an đồng hành
Năm châu chia sẻ đệ huynh
Cùng trên Internet kết tình không gian
Vô luân tranh ảnh không bàn .
Tránh xa cạm bẫy Xa-tan dập dìu
Để con tìm kiếm, mến yêu
Tha nhân yêu mến có nhiều quanh con.
Gia đình, bạn hữu, xóm thôn.
Tiếp nhận Lời Chúa không còn cách xa
Đêm về truyền đạt tâm ca
Góp thêm trang mạng cho Nhà Truyền Thông.
NGƯỜI ĐI GIEO GIỐNG
Yêu thương
Người chọn con vào
Cánh đồng xanh thắm
gửi trao việc làm
Sẻ chia sứ vụ Bình An
Trên đường loan báo
reo vang Tin mừng
Nguồn ơn cứu thoát thế nhân
Góp công thể hiện văn minh tình người
Ngôi Ba ánh đuốc sáng ngời
Dẫn đường chỉ lối
khung trời ước ao
Ngôi Hai Thánh Thể
khát khao
Ngự trong nhà tạm, khác nào hiến thân
Sẻ chia gian khổ,
hy sinh
Cội nguồn ân sủng, suối tình ngất ngây
Thỏa cơn thèm khát, mê say
Xin Ngài thương đoái ban đầy ơn thiêng
Để con vững bước lên đường
Phúc âm chuyển tải, rao truyền Nước Cha
Chân trời, góc biển thiết tha
Thực thi Lời Chúa
hát ca Tin mừng
Sinh hoa kết trái hiệp thông
Từ bi bác ái khiêm cung dịu dàng
Tin yêu hy vọng mở đàng
Ngất ngây say đắm
Trọn đàng gom thu
Khoan dung, đồng cảm, cần cù
Tâm hồn rộng mở,
Tấu thơ theo đàn
Tinh cao trong sáng, hiên ngang
Lời thiêng hun đúc
nồng nàn hăng say
Vãi gieo hạt giống ra tay
Dung nhan Thiên Chúa
đẹp thay thế trần
Tỏa lan ánh sáng huyền linh
Lời kinh vang vọng
“Xin Vâng” sứ thần.
ĐỒNG HÀNH BÊN CON
Thánh ca sưởi ấm tâm hồn
Lời kinh tiếng hát kết muôn tơ chùng
Dâng vể Đức Nữ Đồng Trinh
Xin Mẹ an ủi ân hồng thương ban
Chúng con trần thế gian nan
Quỷ ma dăng mắc muôn ngàn chước mưu
Tâm tư vấp phạm, xoay chiều
Ảo huyền, xác thịt phiêu lưu tháng ngày
Đoái tình Mẹ đã thương thay !
Ban ra mệnh lệnh từ đây thực hành
Ăn năn đền tội sớm, nhanh
Mân Côi lần hạt hoàn thành cho mau
Thực tâm sám hối bền lâu
Cố tâm gắng sức kêu cầu khát khao
Ba điều Mẹ đã ban trao
Chúng con kết ước đỉnh cao hoàn thành
Bằng dòng suối lệ long lanh
Mẹ thương nâng đỡ đồng hành bên con ./
HÀO QUANG VINH PHÚC
Lạy Thiên Chúa Đấng tạo dựng muôn loài
Chúng con xin dâng lên Thánh Ngai Cả Sáng
Đức Giáo Hoàng, các Mục tử, chiên con
Xin Chúa ban ơn thánh đức Khôn Ngoan
Xin dìu dắt hàng Giám Mục Việt Nam
Đẹp ý Chúa, ơn Thánh Thần soi sáng
Ban phù trợ cùng an ủi nâng đỡ
Để sứ vụ chăm dắt được chu tròn
Cộng đoàn đã được thụ hưởng chứa chan
Tông đồ đoàn xưa nhiệt tâm rao giảng
Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa Hằng Sống
Nên vững lòng tuyên xưng rất hiên ngang
Thánh Phê-rô dù bỏ Chúa dọc đàng
Đã dốc tâm quyết một lòng thống hối
Được xót tình, Người thứ tha tội lỗi
Trao chìa vàng quyền đóng mở Thiên Cung
Tội thế nhân dù tha hay buộc cầm,
Tông đồ Cả vững tâm và tiến bước.
Lạy Thiên Chúa chúng con xin tín thác
Chúa là đàng, là đuốc sáng trần gian
Cho chúng con biết mở rộng tâm hồn
Để đón nhận ánh hào quang vinh phúc
Cho chúng con luôn luôn vẫn tiếp tục
Noi gương sáng Chúa phục vụ tha nhân
NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO
Đường đời gió bụi long đong
Tìm về bên Chúa thỏa lòng ước mơ
Vườn nho Chúa rộng vô bờ
Tôi được diễm phúc chọn vô vườn Ngài
Một phần gọn nhỏ như ai
Chúa tôi giao phó gia tài cỏn con,
Chúa cho một vốn thời gian.,
Đó là cuộc sống trần hoàn hôm nay
Hãy quên những việc riêng tây,
Mà theo Thánh ý hăng say thực hành,
Mến yêu công việc chân thành
Quan tâm trách nhiệm nho xanh vun trồng,
Chăm lo cắt tỉa lá cành
Loại trừ sâu rệp cho ngành đơm bông
Xới vun, tưới tắm chuyên cần
Đất đai cằn cõi phải hằng bón chăm
Cho men, cho muối thêm nồng,
Thắp lên ánh sáng cánh đồng nho Cha
Hiến thân, từ tốn, khoan hòa,
Rắp tâm sám hối, vị tha sẵn lòng
Tinh thần yêu mến, hiệp thông
Dưỡng bồi, nâng đõ tương đồng ai, ai. .
Những người cùng được Chúa sai,
Tôi luôn gần gũi, miệt mài, thiết thân
Tôi phải tỉnh thức chuyên cần ,
Chăm lo cầu nguyện phòng quân gian tà
Ngăn ngừa nọc độc, quỷ ma
Lăm le cạm bẫy để mà hại tôi . . .
Nguy cơ phản bội. . . tệ tồi. .
Lạm vào ơn Chúa để rồi mưu toan,
Tôi xin trong cậy vững vàng ,
Đức tin, đức mến dẫn đàng tôi đi.
Ở trong vườn Chúa lo gì !
Đi đâu cũng được Chúa đi đồng hành,
Vườn nho Chúa mãi tươi xanh,
Trái nho chín ngọt thơm lành Chúa ban.
Tạ ơn Thiên Chúa muôn vàn,
Cho tôi diễm phúc vào làm vườn nho. . .
HÃY MUA
Xin mời bạn hãy mua đi
Hãy mua tất cả những gì thiện chân
Hãy mua những thứ tối cần
Công bằng, bác ái, tương thân, cứu đời
Hãy mua lấy đức Yêu người
Thực thi ý Chúa, gọi mời vẳng vang !
Hãy đi đến đích cao quang
Mạch Nước Hằng Sống. . .Thiên Đàng đón ta
Hãy mua lấy sự hiếu hòa
Hạt mầm chân lý, thứ tha lỗi lầm
Quên mình, thức tỉnh, chuyên cần
Chén đời đón nhận, thông phần gian nan
Mua vào nhân đức khôn ngoan
Đón Lời tinh trắng chu toàn thiết tha
Trái tim mua phúc chan hòa
Trần gian – Thiên quốc, Ý Cha rạng ngời !
Hãy mua – không vốn, chỉ lời !
Hãy vào tận hưởng đầy vơi mặc tình
Mừng bổn mạng CHÍ - THỌ - NHÌ 17-10-2015
Chúc mừng liên hạt quý cha
Hân hoan đón nhận chan hòa thánh ân
Chúc mừng cha xứ Mẩu Tâm,
Truyền Thông Liên hạt đệ huynh đồng hành
Phê-rô cất bước đăng trình
Sợi dây liên kết thắm tình hiệp thông
Thành viên khắp xứ khát mong
Truyền thống bổn mạng thánh ân dạt dào
Lu-ca thánh sử khát khao
Tông đồ dân ngoại khác nào Phaolô
Lương Y từ mẫu báu kho
Viết văn, kể chuyện chăm lo cộng đoàn
" Không còn Do Thái nghi nan
Chẳng có Hy Lạp, phàn nàn, phân chia
Chẳng có Nô lệ, phái bè, . . .
Thế nhưng chỉ có Ki-tô một nhà “
Là dân ngoại, "Viết cho dân ngoại "
Nhắc nhớ bài Bác Ái Sa-ma-ri
Tông Đồ Công Vụ khắc ghi
Phúc Âm hấp dẫn nhất nhì "Tứ thư"
Mừng bổn mạng " Lu-ca Thánh sử "
Noi gương sáng Mục tử đoàn chiên
Đệ huynh khăng khít mọi miền
Chuyên chăm phục vụ tiến lên song hành!
Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn
Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com